M.U lần thứ 20 lên ngôi Vua nước Anh!

Cập nhật lúc 07:20, Thứ Ba, 23/04/2013 (GMT+7)

Với 3 điểm có được sau chiến thắng đậm đà 3-0 trước Aston Villa, Manchester United đã chính thức trở thành lên ngôi Vua nước Anh, sớm trước 4 vòng đấu.

Cả ba bàn thắng của M.U đều được ghi trong hiệp 1, và đều do công của Robin van Persie. Ngay từ phút thứ 2, tiền đạo người Hà Lan đã có được bàn mở tỉ số từ một pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Giggs. Tỉ số được nâng lên 2-0 chỉ sau đó hơn 10 phút, sau một pha vuốt bóng sống hoàn hảo của Van Persie. "Percy" hoàn tất có hat-trick cho riêng mình ở phút 33, vẫn sau một đường chuyền của Ryan Giggs.

Với 3 điểm có được sau chiến thắng này, M.U đã có được 84 điểm sau 34 trận, nhiều hơn Man City 16 điểm. Dù Man City vẫn còn 1 trận chưa đá, nhưng trong điều kiện Premier League chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc, khoảng cách trên là quá đủ để M.U chính thức đăng quang sớm. Đây là chức vô địch Premier League thứ 13 của M.U, cũng là chức vô địch thứ 13 của Sir Alex Ferguson, và là chức vô địch Anh thứ 20 trong lịch sử "Quỷ đỏ". Với chiến tích này, M.U tiếp tục khẳng định mình là đội bóng số 1 nước Anh. Đội bóng có nhiều danh hiệu vô địch Anh thứ 2 là Liverpool vẫn còn kém họ 2 chức vô địch.

Có thể nói, chiến thắng năm nay của M.U in đậm dấu ấn của HLV Ferguson. Không chỉ vì ông là người đã quyết tâm làm mọi cách đưa về Robin van Persie, để rồi đã được đền đáp xứng đáng khi ngôi sao người Hà Lan là tác nhân quan trọng nhất giúp M.U tạo được nền tảng vững chắc trên đường tới chức vô địch này (trước khi anh trải qua chuỗi ngày dài tịt ngòi). Chính Sir Alex, với quyết tâm đòi lại chức vô địch bằng mọi giá của mình, đã thổi lửa vào các học trò của ông, giúp họ vượt qua được những khoảnh khắc khó khăn nhất - như giai đoạn hàng thủ mong manh đầu mùa - để vươn tới đỉnh cao một lần nữa.

Tất nhiên, không thể không kể đến những đóng góp tuyệt vời của các học trò của Sir Alex. Đó là Paul Scholes, là Rafael, là Carrick, De Gea, Rooney..., và đặc biệt là Van Persie. Chân sút người Hà Lan, không có gì phải nghi ngờ, chính là sự khác biệt lớn nhất ở Old Trafford trong mùa giải năm nay. Những bàn thắng liên tiếp của anh đã giúp M.U vượt qua được giai đoạn khủng hoảng hàng thủ đầu mùa, và lại là anh với những bàn thắng liên tiếp vừa qua để đưa M.U tới chức vô địch. Với 24 bàn thắng hiện có, hơn Luis Suarez 1 bàn, Percy đang tràn trề cơ hội lập "hat-trick" danh hiệu cho riêng mình: Premier League, Vua phá lưới, và "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa".

                                                                           Theo Bongda+

,
.
.
.